Bàng hoàng khám phá bí mật ẩn giấu trong điện thoại chồng
Dung, 27 tuổi, đang trải qua giai đoạn đau khổ khi phát hiện những bí mật trong điện thoại của chồng. Sau hơn 2 năm hôn nhân, cô chưa bao giờ để ý đến điện thoại của anh, mặc dù thường thấy nhiều tin nhắn lạ vào lúc nửa đêm. Tuy nhiên, khi chồng để quên điện thoại, Dung đã kiểm tra và sốc khi thấy nhiều tin nhắn tán tỉnh từ các cô gái lạ. Cô quyết định đối chất với chồng về những bằng chứng này.
Chồng Dung cãi vợ và khẳng định mình vô tội. Gần đây, Dung nghi ngờ chồng có điều khuất tất nên đã cài phần mềm giám sát điện thoại của anh. Hai ngày đầu, cô cảm thấy an tâm vì chồng không có dấu hiệu gì bất thường. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi có tin nhắn từ một cô gái lạ xin làm quen với chồng Dung. Cô phát hiện chồng đã trả lời tin nhắn và cả hai đã trò chuyện và hẹn đi ăn trưa, khiến Dung vô cùng thất vọng.
Tối qua, Dung cố tình lấy điện thoại của chồng để kiểm tra tin nhắn nhưng đã phát hiện mọi tin nhắn đã bị xóa sạch. Giống như nhiều phụ nữ khác, Dung cảm thấy đau khổ và thất vọng, không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề này. Thanh Minh, 28 tuổi, cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi bị chồng cắm sừng nhiều lần. Nhờ vào điện thoại và tài khoản Yahoo của chồng, Minh mới nhận ra mình bị phản bội. Mặc dù cảm thấy xấu hổ khi lén lút xâm phạm sự riêng tư của chồng, Minh cảm thấy đó là cách duy nhất để theo dõi những bí mật của anh, đặc biệt sau khi tình cờ biết được mật khẩu điện thoại và nick Yahoo của chồng.
Minh đã nghi ngờ chồng mình từ lâu nhưng vẫn giả vờ không biết. Ban đầu, cô chỉ tò mò kiểm tra điện thoại của anh. Khi vào, cô phát hiện ra sự dối trá trắng trợn của chồng. Gần đây, anh nói rằng có chuyên gia nước ngoài đến training và sẽ không về ăn cơm nhà trong một tuần. Dù ban đầu tin tưởng, Minh đã âm thầm theo dõi và nhận thấy chồng đi hát karaoke cùng bạn bè, trong đó có một cô gái ngồi gần anh. Khi kiểm tra điện thoại lần nữa, cô sốc khi phát hiện nhiều bức ảnh chồng tự chụp với cô gái này ở nhiều địa điểm khác nhau, khiến cô choáng váng.
Mình thấy họ thường xuyên đi ăn cùng nhau ở nhiều địa điểm. Có những bức ảnh được chụp từ góc độ của người đối diện, và thỉnh thoảng cô gái đó tự chụp bằng máy của chồng mình. Mình nghi ngờ họ có mối quan hệ lén lút, vì nếu chỉ là bạn bè, không thể đi ăn với nhau nhiều như vậy mà không có bạn bè khác đi cùng. Để đánh động chồng, khi anh về nhà, mình giả vờ mượn điện thoại để gọi cho dì ở nước ngoài và vô tình xem ảnh. Tuy nhiên, chồng mình nhanh chóng giựt lại điện thoại và tỏ vẻ giận dữ khi mình hỏi về cô gái trong ảnh. Anh còn nói thất vọng về cách xử sự của mình và hứa sẽ giải thích sau.
Minh thấy chồng có dấu hiệu mờ ám và thể hiện thái độ trịch thượng, liền chất vấn: "Anh không cần phải giở trò với em. Có phải anh thích và có gì với con bé ấy không?" Chồng Minh, dù bị nghi ngờ, vẫn tỏ ra tổn thương và khẳng định: "Anh không làm gì có lỗi với em cả. Anh thật thất vọng về em." Trong lúc Minh chưa biết xử lý bí mật trong điện thoại, chồng cô đã nhanh chóng...



Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/giat-minh-phat-hien-bi-mat-trong-dien-thoai-cua-chong-20130408035026570.chn